Kết quả tìm kiếm cho "Ngày đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 472
Từ những chuyến xe nghĩa tình, bữa cơm sẻ chia đến làm cầu, sửa đường, Nhân dân tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ở An Giang góp sức lo an sinh xã hội. Những việc làm cụ thể ấy cũng là cách học Bác từ điều gần gũi nhất.
Sáng 5/1, tại trụ sở Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (xã Phú Tân, tỉnh An Giang), Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 106 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ (25/11 năm Kỷ Mùi - 25/11 năm Ất Tỵ).
Trong nhịp sống tấp nập của phố cổ Hà Nội, sân Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm đang trở thành điểm check-in mới đầy sức hút với màu sắc rực rỡ của tranh trên lá bồ đề cùng những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật độc đáo.
Nhiều năm qua, Trường Trung học cơ sở (THCS) Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức trở thành “mái nhà thứ hai” đầy ấm áp nhờ mô hình bữa sáng miễn phí dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công Kiên Giang, tọa lạc tại phường Rạch Giá là công trình mang kiến trúc đặc thù, được xây dựng để tưởng nhớ, tri ân sâu sắc và tôn vinh những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Những ngày cuối năm, trở lại các đơn vị đóng quân trên tuyến biên giới, nghe người lính chia sẻ chuyện rèn luyện, tuần tra, giữ đất, chúng tôi cảm nhận rõ niềm hân hoan trước những kết quả đạt được. Mỗi quân nhân luôn nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhân dân.
Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, Tổ cất nhà từ thiện xã Châu Phú không ngại khó khăn, cùng dựng mái ấm cho hộ nghèo có chỗ ở tươm tất.
Trong những tiết học của thầy Nguyễn Quốc Huy, giáo viên bộ môn tự nhiên và xã hội, luyện toán, tin học, Trường Tiểu học Tân Hòa 1 (xã Tân Hội, tỉnh An Giang) tiếng cười luôn hiện diện. Ở đó, học sinh được nói, được hỏi, được chia sẻ và cảm nhận niềm vui.
Khi gió bấc tràn về, chúng tôi trở lại xã Vĩnh Xương rồi xuôi về Khánh Bình. Hai xã biên giới ấy như đôi cánh tay dang rộng, đón dòng Mekong chảy vào đất Việt. Nơi đây, sông không chỉ mang phù sa bồi đắp ruộng đồng mà còn mang theo nhịp sống kinh tế mới. Người dân vẫn giữ nếp mưu sinh dựa vào con nước nhưng vẫn chủ động mở thêm những hướng đi phù hợp với sự phát triển của vùng biên hôm nay.
Bảo tàng tỉnh tổ chức khoa thi Minh kinh bác học năm 2025, với chủ đề “Văn minh Đại Việt” mang bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, thu hút đông đảo học sinh tham gia.
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh xã Khánh Bình luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu trong thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, hội góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Ngày 5/12, triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” đã khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.